"Những bí mật ẩn giấu của chồng qua các bình luận trên Facebook..."
Nhìn số tiền 5 triệu chồng đưa làm thưởng Tết, chị Hạnh chỉ biết thở dài. Công ty năm nay làm ăn không tốt, chị phải lo tính toán chi tiêu Tết sao cho hợp lý. Khi phát hiện chồng hỏi giá một đôi giày hàng hiệu gần 2 triệu trên mạng, chị nghi ngờ. Anh nói chỉ hỏi hộ em gái, nhưng không có tin nhắn nào chứng minh. Chị quyết định thử nghiệm bằng cách dùng nick Facebook của anh nhắn tin cho shop: “Anh đã đặt hàng rồi mà sao lâu nhận được thế em.”
Một lát sau, chị nhận được tin nhắn: “Dạ, bọn em đã chuyển hàng tới địa chỉ anh cung cấp sáng nay, anh vui lòng kiểm tra lại giúp em ạ.” Chị run tay gõ tin nhắn trả lời: “Anh đưa địa chỉ thế nào nhỉ? Anh quên mất và xóa tin nhắn rồi, có vẻ như anh bị nhầm địa chỉ...” Nhờ đó, chị biết được địa chỉ người nhận hàng mà chồng chị đã đặt. Đó là một địa chỉ lạ mà chị chưa từng thấy. Để xác minh, chị quyết định đến tận nơi. Tại một căn nhà cấp 4 cũ, cô gái trẻ ra mở cổng, tỏ ra bất ngờ khi thấy chị. Chị hỏi: “Cô có quen chồng tôi, anh Tùng không?” Cô gái trả lời: “Em có.” Chị tiếp tục: “Sáng nay cô nhận được đôi giày anh ấy đặt tặng chưa?”
Cô nàng cười rạng rỡ: “Em nhận được quà rồi. Rất đẹp. Đang định gọi cảm ơn anh ấy thì chị đến.” Nụ cười của cô khiến chị khó chịu. Chị hỏi: “Hai người quen nhau lâu chưa?” trong lòng vẫn nghi ngờ. Cô ta vui vẻ đáp: “Từ đầu năm, được gần 1 năm. Anh ấy còn thưởng Tết cho em 30 triệu nữa.” Chị giận dữ nhưng không thể làm gì, cô ta nhanh chóng đóng cửa, nói: “Chị về hỏi anh Tùng đi, chuyện này không liên quan đến tôi.”
Chị Hạnh ra về trong lòng đầy giận dữ và cay đắng. Chồng chị luôn than phiền về tình hình tài chính, nhưng thực chất lại dành phần lớn tiền cho nhân tình, chỉ đưa cho vợ một khoản ít ỏi để chi tiêu Tết. Anh ta còn tặng quà cho bồ, trong khi không quan tâm đến nhu cầu của vợ con. Chị cảm thấy bối rối với người chồng như vậy.
Source: https://afamily.vn/bi-mat-den-toi-cua-chong-dang-sau-dong-binh-luan-tren-facebook-20170125121746805.chn